NÓI VỚI NGƯỜI YÊU XƯA (1) Trăng kia ngỡ đã sớm tàn Nào hay gặp lại hồn vàng của trăng… Ôi!…
Linh Hồn Nhẹ Đi – Song Thất Lục Bát
LINH HỒN NHẸ ĐI Thật đúng vậy! Chính ta là kẻ Dưới ráng chiều quạnh quẽ đìu hiu Vấn vương kỷ…
Có Phải Ông – Song Thất Lục Bát
CÓ PHẢI ÔNG Này ông hỡi! Nay bao nhiêu tuổi Bến đỗ dừng đã tới hay chưa Mà sao ông mãi…
Thao Thức Tự Tình – Thơ Lục Bát
THAO THỨC TỰ TÌNH Sáng nay ghé bến vườn ai Ngắm nhìn cây cảnh khoả khuây nỗi niềm Cho thêm khoẻ…
Phơi Nghìn Xác Rụng – Song Thất Lục Bát
PHƠI NGHÌN XÁC RỤNG Thi sĩ ơi! Chiều nay mưa đổ Chàng còn buồn, còn nhớ nữa không Mà sao vẫn…
Có Nhau Chia Sẻ – Song Thất Lục Bát
CÓ NHAU CHIA SẺ Thiếp chính là cánh hoa năm cũ Một chiều tà ủ rũ nhạt phai Cảm chàng thanh…
Vẫn Còn An Ủi – Thơ Tình Bạn
VẪN CÒN AN ỦI Chàng ơi! Hãy xóa những buồn Bởi đêm giá lạnh hàn sương đọng dày Mặc dầu rải…
Tâm Sự Ta Với Nàng – Thơ Tình Bạn
TÂM SỰ TA VỚI NÀNG Hỡi chàng thi sĩ của em Sao anh ngồi đó lặng yên một mình Long lanh…
Còn Đó Nỗi Bâng Khuâng – Thơ Nỗi Niềm
CÒN ĐÓ NỖI BÂNG KHUÂNG Mỗi độ thu về chạnh nhớ nhung Cầu tre lắt lẻo bắc ngang sông Có ngôi…
Nuối Tiếc Trong Em – Song Thất Lục Bát
NUỐI TIẾC TRONG EM Có phải anh đau hờn, tức tưởi Nên tiếng đàn rũ rượi, héo hon Trăng vàng lấp…









