CŨNG THỜI GIỐNG EM Bầu hanh nắng, công viên nẻo vắng Em ngồi kia đọng lắng điều chi Mà sao như…
Tiềm Ẩn Tâm Hồn – Thơ Nỗi Niềm
TIỀM ẨN TÂM HỒN Còn đây một nửa hồn trong vắt Thoắt nửa phong sương lấm bụi mờ Chầm chậm nghiêng…
Tiếng Lòng Yêu Dấu – Song Thất Lục Bát
TIẾNG LÒNG YÊU DẤU Mấy năm qua theo anh làm vợ Chịu nhọc nhằn, gian khó biết bao Nuôi tằm, dệt…
Hồn Thơ Ngậm Ngùi – Song Thất Lục Bát
HỒN THƠ NGẬM NGÙI Giữa biển sống đảo điên nghiêng ngả Chuyện hơn thua, mặc cả hà rầm Bên may đắc…
Khuây Khỏa Phù Vân – Song Thất Lục Bát
KHUÂY KHỎA PHÙ VÂN Vườn xuân thắm ngọt ngào, êm ả Ta với nàng rỉ rả bài ca Sáu câu vọng…
Tương Phùng Bến Mơ – Song Thất Lục Bát
TƯƠNG PHÙNG BẾN MƠ Bầu u ám, thinh không rụng nắng Quán vỉa hè, giọt đắng chìm sâu Lan man tạo…
Chỉ Vậy Thôi – Thơ Nỗi Niềm
CHỈ VẬY THÔI Thấm thoắt qua rồi mấy chục năm Tới lui xuôi ngược gót phong trần Hỏi người lữ khách…
Nghẹn Trăng Sương – Thơ Nỗi Niềm
NGHẸN TRĂNG SƯƠNG Nhấp nhố sông ngang một bóng đò Sớm chiều đưa rước lữ hành qua Tới lui cứ vẫn…
Đầy Quá Chưa Cạn – Thơ Nỗi Niềm
ĐẦY QUÁ CHƯA CẠN Loáng thoáng đằng xa dáng của em Bất ngờ chợt thấy, nhói con tim Quỳnh ơi! Đăng…
Trải Lòng Ngọn Gió – Thơ Nỗi Niềm
TRẢI LÒNG NGỌN GIÓ Anh nào ong bướm với đùa hoa Để bóng chiều thu phủ nhạt nhòa Ảm đạm trải…







