Không Còn Gặp Nữa Ánh Thiêng Liêng Đầu xuân lặng lẽ con ngồi đây Tưởng nhớ Mẹ Cha, nhớ chuỗi ngày…
Nỗi Niềm Bên Quan Tài
NỖI NIỀM BÊN QUAN TÀI Chỉ thêm một bữa nữa mà thôi Xác Mẹ sẽ không ở lại rồi Đất lạnh…
Em Hỏi Làm Chi
Em Hỏi Làm Chi Em hỏi làm chi vậy hỡi em Để người xa lạ lắc con tim Rồi đây lỡ…
Ngỏ Lời Làm Quen
Ngỏ Lời Làm Quen Anh đây nào có vội theo em Cũng tại con tim cứ lụy phiền Nó chẳng nhịp…
Mênh Mang Da Diết
MÊNH MANG DA DIẾT Hú nữa đi! Thổi mạnh lên nữa đi! Kéo tràn lan tới nữa đi Nhiều thật nhiều…
Tâm Sự Với Nàng Thơ
TÂM SỰ VỚI NÀNG THƠ Nàng đâu rồi hỡi Thơ? Lặng lẽ ta ngồi chờ nàng ở tại đây Dưới những…
Tìm Trăng Để Hỏi
Tìm Trăng Để Hỏi Em cứ ngủ đi Ngủ thật say mình nhé Để sáng mai này thức dậy Khoẻ lên…
Cung Đàn Lạc Điệu
CUNG ĐÀN LẠC ĐIỆU Em cứ nói, cứ hờn và cứ trách Thật nhiều đi cho hết sạch nỗi niềm Thuở…
Em Có Hiểu Không
Em Có Hiểu Không Kể từ lúc bên bờ sông gặp gỡ Ánh giao hòa khiến mở cửa tim tôi Bao…
Vững Lòng Em Nhé
Vững Lòng Em Nhé Anh cũng lắm chuỗi dài vương khổ hận Trước nẻo đời lận đận gió mây đưa Để…








