MỘT MỐI TÌNH SI Vẫn biết rằng em giữa mộng vườn Niềm xuân phơi phới, sắc thanh trong Vô tư khép…
Tiếng Lòng Dĩ Vãng – Thơ Nỗi Niềm
TIẾNG LÒNG DĨ VÃNG Lặng lẽ nhìn em rớt giọt buồn Ôi lòng da diết một niềm thương Dư âm thuở…
Nỗi Lòng Sương Phụ – Thơ Nỗi Niềm
NỖI LÒNG SƯƠNG PHỤ Ảm đạm màu thu quyện ánh tàn Dạ sầu giá lạnh, vọng hồn tan Canh khuya thao…
Để Mai Này – Thơ Nỗi Niềm
Để Mai Này Sao lặng ngồi đây vậy hỡi anh Khi ngoài trời đó vẫn còn xanh Vi vu gió thổi…
Nén – Thơ Nỗi Niềm
Nén Nén tím cõi lòng, chất ngất đau Cha đi vĩnh viễn, chẳng về đâu Để hình ảnh bóng ngàn thương…
Thương Thương Nhớ Nhớ – Thơ Nỗi Niềm
THƯƠNG THƯƠNG NHỚ NHỚ Bỗng bất chợt sững sờ, bỡ ngỡ Cầm cánh thư nét chữ chẳng quen Tận nơi chốn…
Để Mà Đợi Nhau – Thơ Tình Buồn
ĐỂ MÀ ĐỢI NHAU Nàng rưng rức giọt sầu lặng lẽ Cảnh trái ngang cách trở duyên tình Cho thương cho…
Đàn Hát Ta Nàng – Thơ Tình Yêu
Đàn Hát Ta Nàng Bầu u ám lững ngà khuất núi Lối mòn khuya thui thủi mình nàng Bước chân dẫm…
Chút Nữa Thôi – Thơ Nỗi Niềm
Chút Nữa Thôi Chút nữa thôi, bình tâm nghĩ kỹ Đừng mau quên dầu chỉ một lần Thì nay đâu phải…
Man Mác – Thơ Nỗi Niềm
MAN MÁC Nghiêng nghiêng dáng, xòe cành thon thả Một phần xanh, giờ đã héo hon Cánh ngàn thoang thoảng từng…







