
Nỗi Đau Đứt Sợi Tơ Lòng là tiếng lòng đau xót trước một mối duyên tan vỡ, nơi trăng cũ, bến nước, lá vàng và những lời hẹn ước chỉ còn chập chờn trong miền dĩ vãng. – Nỗi Đau Đứt Sợi Tơ Lòng – Lặng nghe một trời dang dở – Nỗi Đau Đứt Sợi Tơ Lòng – Chìm giữa nỗi niềm chơi vơi.

NỖI ĐAU ĐỨT SỢI TƠ LÒNG
“Thơ Nhạc”
Chẳng ngờ một sớm đơm bông
Giờ đây rụng cánh bên dòng quạnh hiu
Bâng khuâng nỗi nhớ trăm chiều
Tiếng lòng da diết tiêu điều tơ vương…
Em về phương ấy mù sương
Vần gieo vỡ nát, đoạn trường tâm can
Tôi chân dẫm lá thu vàng
Chập chờn dĩ vãng, ngỡ ngàng con tim
Hết rồi những tối trăng lên
Say sưa điệp khúc êm đềm ngân nga
Bên trao chén mật đậm đà
Phía dần uống cạn để mà cho nhau…
Chẳng còn bến nước cầu ao
Bờ tre ngọn gió dạt dào đong đưa
Âm vang kẽo kẹt giữa mùa
Ru lời dỗ giấc hè trưa nắng hừng….
Nay thơ gãy đoạn nửa chừng
Khung tình héo hắt, tận cùng chơi vơi
Bức tranh vẽ bóng nụ cười
Ngậm ngùi lửa cháy, tàn rơi đáy hồ
Thênh thang mây khói lững lờ
Hướng vào diệu vợi mịt mờ tan phai
Bỏ kia khoảng trống đoạ đày
Linh hồn hẹn ước chuỗi ngày bơ vơ
Còn gì để nhớ, để mơ
Còn chi thắm thiết, thẫn thờ đợi mong
Nỗi đau đứt sợi tơ lòng
Cứ hoài rỉ rả, bềnh bồng tâm tư…
17/4/2025
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nỗi Đau Đứt Sợi Tơ Lòng gợi một miền mù sương, lá thu vàng và những đêm trăng đã lặng theo dòng chia cách. – Nỗi Đau Đứt Sợi Tơ Lòng mang theo bến nước, bờ tre cùng khúc nhạc và nụ cười đã hóa thành dư ảnh. – Nỗi Đau Đứt Sợi Tơ Lòng khép lại bằng sợi tơ lòng đứt đoạn, để nỗi đau vẫn rỉ rả giữa cõi tâm tư.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


