
Bứt Đứt gợi một mối tình đau giữa thương nhớ và phũ phàng. Bứt Đứt ngân lên nỗi niềm day dứt khôn nguôi. Bứt Đứt chất chứa dư âm của một sợi tơ tình đành lìa xa.

BỨT ĐỨT
Thao thúc mãi, từng hồi thương nhớ
Ảnh dáng hình rạng rỡ dưới trăng
Ái yêu hòa điệp cung đàn
Du dương, êm ả, ngập tràn ước mơ…
Rồi mây chuyển, thẫn thờ khoé mắt
Nỗi bi ai, nửa mất nửa còn
Dạ sầu hướng vọng đầu non
Bâng khuâng kỷ niệm, héo mòn tâm tư
Mượn mảnh trắng, vần thơ khuây khoả
Gửi tấc lòng cỏ lá, mây sương
Hoàng hôn lặng lẽ dặm trường
Bao nhiêu lá rụng, bấy buồn mênh mông
Em lấy chồng, hay vòng lận đận
Để quạnh vườn hụt hẫng mơ đan
Cây khô, nhánh rũ héo vàng
Ngả nghiêng trước gió từng hàng rụng rơi?…
Có dè đâu một trời vương vấn
Nhận phũ phàng vạt nắng không mưa
Trải kia đầy ắp ngọn lùa
Tả tơi vườn mộng giữa mùa hanh hao
Ngơ ngẩn ánh, ửng trào huyết lệ
Tái tê hồn nguyệt quế minh châu
Chẳng qua vắt vẻo bóng cầu
Cợt đùa cánh cửa bể dâu cuộc đời
Ôm thổn thức, ngậm ngùi day dứt
Cũng đành thôi bứt đứt sợi tơ
Treo chi khoảng tối mịt mờ
Mỏng manh ảo giác, vật vờ triền miên…
10/10/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Trong Bứt Đứt, kỷ niệm và nỗi đau đan xen giữa những ngày xa cách. Bứt Đứt mang sắc buồn của một mối duyên dang dở. Bứt Đứt khép lại bằng nỗi ngậm ngùi triền miên.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


