
Niềm Rung Cảm gợi lại một miền tình xưa với những tháng ngày nồng ấm và bao mộng đẹp. Niềm Rung Cảm mang theo nỗi nhớ, niềm tiếc nuối trước một mối duyên ngang trái đã tan vỡ. Niềm Rung Cảm khép lại dưới ánh trăng bằng một khoảng trời thương dĩ vãng.

NIỀM RUNG CẢM
Có một lần thao thức giữa thâu canh
Ta thầm nghĩ và bâng khuâng nỗi nhớ
Nỗi nhớ ấy êm đềm từ muôn thuở
Lại quyện hòa vàng võ sắc thu phai…
Lầu ái tình kia xây dựng cùng ai
Giữa lộng gió, ngập đầy hoa với mộng
Chuỗi thời gian biết bao là nồng ấm
Muôn nhạc tình đậm, thắm chảy buồng tim
Có ngờ đâu ngang trái lỡ làng duyên
Để bất chợt cánh thuyền rơi bão táp
Ngọn sóng dữ dập vùi tan vỡ nát
Để nghẹn ngào chất ngất cả tâm can
Bước hải hồ phiêu bạt, bóng lang thang
Từng khoảnh khắc ngập tràn cơn da diết
Rượu sóng sánh lưng bầu, ngân khúc biệt
Dạ u hoài nuối tiếc, lạnh chơi vơi…
Nay tình cờ lặng lẽ dưới trăng soi
Trầm thưởng thức…một trời thương dĩ vãng…
25/3/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Giữa đêm trăng, Niềm Rung Cảm ngân lên tiếng lòng của một người ngoảnh nhìn mối tình đã xa. Niềm Rung Cảm chất chứa nỗi da diết, u hoài và bước lang thang của một tâm hồn phiêu bạt. Niềm Rung Cảm để lại dư âm lặng lẽ của thương nhớ và tiếc nuối.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


