Tình Vỡ – Thơ Tình Buồn

Tình Vỡ mở ra từ khoảnh khắc người trong cuộc đứng nhìn một lễ cưới mà tình yêu của mình đã trở thành quá khứ. Niềm đau không ồn ào, chỉ lặng lẽ hòa vào cảnh pháo hoa, áo cưới và những kỷ niệm từng rất đẹp. Đó là nỗi nghẹn ngào của một người biết mình đã mất đi điều từng tha thiết nhất.- Tình Vỡ – nỗi đau tình yêu lỡ làng

Tâm Tình Bậu Bạn (4) – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh hai tâm hồn đồng điệu sẻ chia dưới ánh trăng

TÌNH VỠ

Cả một màn đen phủ xuống rồi
Hỡi ôi! Tình thật đã xa tôi
Trọn đời vĩnh biệt, ôm tan vỡ
Bên góc trời thu nỗi ngậm ngùi…

Sao lại giờ này phải đứng đây
Trộm nhìn pháo nổ ở nhà ai
Để mừng chia sẻ vui hôn lễ
Hay nghẹn thẫn thờ ngậm đắng cay?

Em trắng tinh khôi màu áo cưới
Môi hồng rực thắm nét xuân tươi
Găng tay che khuất ngày xưa nắm
Rộn rã rền vang tiễn một thời

Có lẽ tâm tư chẳng bận lòng
Khi hồn yêu cũ mới chôn xong
Và thêm những giọt dòng dư lệ
Quà tặng sau cùng kẻ nhớ mong…

Tôi biết tình tôi đã lỡ làng
Vì không kéo được chút vầng trăng
Cho đêm ửng sáng khi chìm tối
Nên phải đành cam nhận phũ phàng

Em cứ an nhiên với lãng quên
Thuở nào êm ả dưới thênh thang
Anh à! Đẹp quá chiều nay hỉ
Bởi chuỗi cung đàn…giữa trống trơn

Mai mốt này đây những giá đông
Em ngồi đan áo ấm cho chồng
Có nghe bất chợt từ trong gió
Nếu mất nhau rồi…Anh hiểu không?

Tháng 6/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Lời An Ủi – Thơ Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng về nỗi niềm người phụ nữ dang dở, sự chờ mong, nhung nhớ và lời an ủi trước một mối duyên đã lỡ.

Khép lại là sự chấp nhận đầy cay đắng trước một duyên tình lỡ làng. Người xưa rồi sẽ có cuộc sống riêng, còn người ở lại chỉ biết mang theo câu hỏi chưa có lời đáp. Tình Vỡ vì thế để lại dư âm buồn về một tình yêu không thể giữ, nhưng vẫn âm thầm sống trong ký ức.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

 

 

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *