Chạnh Lòng Nuối Tiếc – Thơ Nỗi Niềm

Chạnh Lòng Nuối Tiếc là nỗi đau của một mối tình trót lỡ, khi bóng hình người xưa vẫn còn đó mà duyên tình đã cách xa. – Chạnh Lòng Nuối Tiếc – Nuối tiếc một mối tình xưa – Chạnh Lòng Nuối Tiếc – Tái tê trước duyên lỡ.

CHẠNH LÒNG NUỐI TIẾC

Tôi đã thấy rồi bóng của em
Và đang dào dạt cả con tim
Nhưng tình trót lỡ, hồn lần vỡ
Chẳng xứng nữa đâu, chẳng thể tìm,

Những gì kỷ niệm của thời qua
Dẫu hãy còn đây cũng vẫn là
Cơn thoảng hương làn ngây ngất chút
Sau luồng gió mạnh đẩy trôi xa

Bao trưa nắng cháy em ngồi kia
Giữ sạp dùm anh khoảng tiếng về
Ngơi nghỉ xong rồi ra thấy đó…
Cõi lòng xúc cảm trỗi lê thê

Những chiều lặng lẽ đợi chờ Ai
Chốc chốc liếc ngang mắt kéo dài
Kem trắng ngọt ngào tan chảy mặc
Chỉ cần lát nữa có bàn tay…

Đứng trước ngả ba quyết định đời
Chọn ngàn tha thiết, ấm bờ môi
Hay người giỏi giắn, thân, duyên dáng
Mấy bữa bên trong cứ rối bời…

Nay nhìn ánh hận, xốn xang lòng
Kẻ bị lật thuyền giữa lộng giông
Vương vấn thuở nào nhưng phải chịu
Bởi vì nỡ phụ một dòng sông…

Còn đây nuối tiếc quấn niềm đau
Đành đoạn bước ngang bỏ nhịp cầu
Giờ đứng xa nhìn qua phía ấy
Tái tê từng chập chảy vào sâu…

11/7/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Chạnh Lòng Nuối Tiếc mở ra từ bóng hình người xưa và những kỷ niệm còn vương. – Chạnh Lòng Nuối Tiếc trải qua những day dứt trước một lựa chọn tình duyên đầy trắc trở. – Chạnh Lòng Nuối Tiếc khép lại bằng nỗi đau khi đứng xa nhìn về phía ấy.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *