Hãy Xí Xóa Cho Anh – Thơ Nỗi Niềm

Nỗi Đau Của Mẹ – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người mẹ nghèo bên đứa con bệnh tật, giữa căn nhà thiếu thốn, mưa nắng mưu sinh và những tháng ngày cơ cực.

Hãy Xí Xóa Cho Anh là lời tâm tình của người chồng mong được vợ tha thứ sau một phút vô tình, giữa tình nghĩa vợ chồng gắn bó qua bao vui buồn. – Hãy Xí Xóa Cho Anh – Lời xin lỗi giữa nghĩa tình – Hãy Xí Xóa Cho Anh – Mong người thương nguôi giận.

Hãy Xí Xóa Cho Anh – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh đôi vợ chồng bên nhau dưới ánh trăng, sau những giận hờn và lo toan lại trở về với sự yêu thương, sẻ chia và tha thứ.

Hãy Xí Xóa Cho Anh

Em dỗi hờn, xoay nghiêng nằm lặng lẽ
Anh nghe sầu loang tỏa giữa con tim
Tình vợ chồng ấm áp sớm chiều hôm
Nay bất chợt cuộn tròn trong héo hắt…

Cảnh nhà ta chưa ngập đầy vật chất
Nhưng cõi lòng rất thật nghĩa yêu thương
Vai kề vai quyện bóng dưới trăng sương
Hòa chia sẻ vui buồn theo năm tháng

Có những lúc cuồng phong gieo hụt hẫng
Có những lần trĩu nặng nỗi lo toan
Và bao chiều tuyết phủ rét toàn thân
Cùng đối diện, muôn phần trao mật ngọt…

Lúc anh bệnh, em lo âu, vàng võ
Cơm biếng ăn, héo úa phủ khuôn hồng
Mặc các thứ, chỉ biết cận bên chồng
Hồ thu nhạt, bềnh bồng phơi sắc tím

Vắng vài tiếng lại dâng tràn lưu luyến
Cứ từng hồi xao xuyến nhớ nhung đưa
Kim đồng hồ chầm chậm kéo vòng qua
Thỉnh thoảng liếc để mà than lâu nhỉ

Mình yêu hỡi! Đừng hờn anh nữa nhé
Biết lỗi rồi, hãy xí xóa mình ơi
Phút vô tình sơ ý chút mà thôi
Chớ nào phải thuyền trôi quên bến đổ

Không có em chắc bao chiều trên phố
Bước lang thang đây đó dãy đìu hiu
Từ vực sâu thăm thẳm vọng lời kêu
Ngàn não nuột, liêu xiêu hồn đơn độc…

Anh choàng tay, vuốt dài theo suối tóc
Xoa dịu niềm trằn trọc của em đang…
Bỏ qua hết những luẩn quẩn, loanh quanh
Và tha lỗi cho anh, đừng giận nữa…

25/6/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tâm Sự Với Quạt Máy – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh chiếc quạt máy xoay mình giữa ngày oi bức, gợi người thơ suy ngẫm về sự tận tụy, gắn bó và phôi pha của kiếp người.

Hãy Xí Xóa Cho Anh gợi lên tình vợ chồng chân thật, cùng nhau sẻ chia những nhọc nhằn và lo toan trong cuộc sống. – Hãy Xí Xóa Cho Anh mang theo nỗi buồn, nhớ thương của người chồng khi thấy vợ hờn giận và xa cách. – Hãy Xí Xóa Cho Anh khép lại bằng lời nài nỉ yêu thương, mong vợ bỏ qua lỗi nhỏ và trở về với vòng tay thân thuộc.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *