
Còn Đâu Để Mà là nỗi đau của một mối tình đã lỡ, khi người xưa trở lại chỉ khơi thêm uất hận, thương nhớ và những điều không thể nối lại. – Còn Đâu Để Mà – Nỗi đau duyên lỡ – Còn Đâu Để Mà – Bến mộng xa xôi.

CÒN ĐÂU ĐỂ MÀ
Sắc thu ửng ánh lệ sầu
Lặng im em đứng thật lâu như là
Chờ nghe tiếng của “người ta”
Dẫu hờn, dẫu trách cũng xoa ngậm ngùi…
Bởi vì đã chết trong tôi
Còn đâu có nữa những lời cùng ai
Nên đành mặc “ấy” ở đây
Bán buôn lo bán, “thở dài” làm chi
Đêm qua khuất mất ảnh thề
Non ngàn mờ mịt, đường về tối tăm
Màn đen phủ kín dấu chân
Xót xa lữ khách, muôn phần ước mong
Người yêu bỗng chốc có chồng
Trời ơi! Đau đớn cõi lòng biết bao
Vậy mà chẳng hiểu vì sao
Cho đầy uất hận, tuôn trào máu tim…
Ôm buồn đứt sợi tơ duyên
Âm thầm từ giã, cố yên nỗi niềm
Giờ này em lại qua tìm
Khiến tôi phải vướng bận thêm…cái gì?
Em lặng lẽ, bước chân đi
Hướng theo héo hắt kéo lê bóng tình
Chạnh nghe thương nhớ ảnh hình
Ngàn yêu em tặng cho mình đó nha…
Lan ơi! trăng đã rụng tà
Dòng sông diệu vợi cách xa nẻo bờ
Còn đâu da diết đợi chờ
Còn đâu bến mộng để mà không lơ.
5/9/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Còn Đâu Để Mà – Nỗi Đau Của Một Mối Tình Dang Dở gợi cảnh chia lìa khi người yêu đã sang ngang, để lại một cõi lòng đầy xót xa. Còn Đâu Để Mà là lời từ giã trong day dứt, dù thương nhớ vẫn còn vương vấn. Còn Đâu Để Mà khép lại giữa dòng sông diệu vợi, khi bến mộng đã cách xa.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


