
Để Mai Này là lời tự tình trước một khoảng đời chơi vơi, nơi nỗi buồn, ký ức và những xúc cảm còn dang dở được gửi vào cảnh vật. – Để Mai Này – một thoáng chơi vơi – Để Mai Này – tiếng lòng ngân vọng.

Để Mai Này
Sao lặng ngồi đây vậy hỡi anh
Khi ngoài trời đó vẫn còn xanh
Vi vu gió thổi lùa mây xám
Rải nắng hồng trên trĩu nặng cành,
Cái gì đã khiến mảnh hồn sâu
Bỗng chốc hằn lên một nét sầu
Để phải thẫn thờ phơi sắc nhạt
Nghiên chờ, bút đợi, chẳng thành câu
Nếu như gặp lúc ánh trăng lên
Lóng lánh tủa ra phủ dập dềnh
Chiếc bóng nan thuyền đang nhấp nhố
Làm sao có thể viết thành tên
Cây đàn êm ả khúc ngân nga
Tắt tiếng nằm kia tựa vách nhà
Nhện bám, tơ giăng, bầu ảm đạm
Có làm da diết nhớ ngày qua?
Chiều tà, héo hắt ngắm vàng khô
Lác đác phơi sân, hứng nhạt mờ
Lăn lóc từng cơn theo ngọn thổi
Có buồn trăn trở nỗi chơ vơ?
Vậy hãy xem như một thoáng đời
Mịt mù, lạc bước cõi chơi vơi
Đường về lối mộng còn xa vợi
Bình thản nhìn xem bốn phía rồi…
Để mai những lúc hướng ngàn phương
Trong mắt hình ai đọng khối buồn
Xúc cảm nhẹ nhàng dâng khoảnh khắc
Còn đây khua động tiếng ngân chuông…
8/8/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Để Mai Này mở ra không gian trầm lắng với mây xám, ánh trăng, cây đàn và buổi chiều héo hắt, soi chiếu tâm trạng cô đơn. Những rung động trong Để Mai Này được giữ lại như một mầm cảm xúc, để Để Mai Này trở thành lời nhắn gửi cho những ngày mai phía trước.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


