
Chí Hãy Còn Đây gợi cảnh đời nhọc nhằn giữa những ngày quần quật kiếm sống, khi cơm áo, công việc và những ngõ cụt liên tiếp đè nặng tâm tư. Dẫu màn đen phủ kín, người thơ vẫn không chịu buông xuôi.- Chí Hãy Còn Đây – Cảnh mưu sinh cơ cực giữa những ngõ cụt cuộc đời – Chí Hãy Còn Đây – Giữ vững ý chí trước biển đời ngàn cơn sóng.

Chí Hãy Còn Đây
Tố bịch chiều nay đã đặt rồi
Ngồi trầm quán cốc, nghĩ xa xôi
Mối lo kéo đến như từng bữa
Cái cảnh nhà ta khắc khổ đời,
Dãi dầu mưa nắng suốt thời gian
Hết sức đôi tay ghị níu lần
Cơn sóng bật thuyền ra nhấp nhố
Để rồi vùi dập giữa mông mênh
Cố vắt bao lần tấm vải thô
Để tìm giọt nước thấm môi khô
Qua cơn bỏng cháy, chờ mưa đến
Càng vắt càng khan với rã rời
Từ mặt lề đường đến hẻm xa
Tới lui kiếm mối bỏ hàng ra
Giao đi rồi rút rồi giao lại
Luẩn quẩn, loanh quanh vẫn ế mà
Quần quật quay vòng đến mỏi mê
Hang cùng, ngõ cụt rải lê thê
Giờ đây hết chỗ không còn nữa
Biết phải làm sao kiếm nẻo về?
Ôi! Cảnh cần lao kiếm bạc tiền
Cứ hoài trăn trở với miên man
Thấy như mù mịt màn đen phủ
Lo lắng cầm canh mãi quấn xiềng…
Ta hớp hơi đầy, mạnh bước đi
Năm xưa nung nấu dưới trăng thề
Dẫu cho biển sóng ngàn cơn gợn
Chí hãy còn đây có sá gì.
8/5/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Chí Hãy Còn Đây ghi lại một chặng đường mưu sinh đầy khô khát và rã rời, từ những chuyến giao hàng đến cảnh quanh quẩn tìm kế sinh nhai nhưng vẫn bế tắc. Sau tất cả, một hơi thở mạnh và bước chân tiến tới đã đánh thức ngọn chí từng nung nấu dưới trăng thề, để sóng đời dù dữ dội cũng không thể khuất phục.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


