Lần Nữa Cháy Tim Tôi – Thơ Tình Buồn

Lần Nữa Cháy Tim Tôi gợi một mối tình xưa qua những câu hỏi về yêu thương, giận hờn và những đổi thay khó hiểu của lòng người. Dẫu người thương đã bước lên chuyến vu quy, kỷ niệm tưởng như phai mờ theo năm tháng, nhưng một cuộc gặp bất ngờ vẫn khiến tình cũ sống- Lần Nữa Cháy Tim Tôi – Tình xưa theo chuyến vu quy tưởng khuất xa – Lần Nữa Cháy Tim Tôi – Một lần gặp lại sau bao năm khiến ký ức bừng cháy. dậy mãnh liệt.

Tôi Biết Rồi Đây Sẽ Mất Em – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người thơ giữa chiều lá đổ, sương lam, dòng sông cuồn cuộn và mây xám, lặng nhìn tình duyên dần chia lìa.

Lần Nữa Cháy Tim Tôi

Em hiểu tình anh khoảng bấy nhiêu
Mà sao cứ mãi nỗi đăm chiêu
Ngại mây lờ lững làm cho gió
Ve vuốt, mơn man dưới bóng chiều?

Em hiểu tình anh đã đủ chưa
Mà sao lúc nắng lại rơi mưa
Khiến hoa lá cỏ, hàng cây lặng
Dang dở sinh sôi giữa độ mùa

Em hiểu tình anh cỡ thế nào
Mà sao canh cánh mãi lần sâu
Trong khi quả đỏ ngàn êm ả
Lại phải chùng đưa, trỗi nhịp sầu

Em hiểu tình anh nhiều lắm không
Mà sao nhấp nhố cận ven sông
Con thuyền buộc chặt từ lâu lắm
Nỡ đứt dây trôi lạc cuối dòng

Em hiểu tình anh được mấy lần
Mà sao lóng lánh cả vầng trăng
Có thêm ngập xám từ xa đến
Phủ trải âm u khắp cõi tầng

Em hiểu tình anh lúc giận, vui
Mà sao mới đó nhoẻn bờ môi
Chưa đầy một khắc, hờn gieo mắt
Ngoảnh mặt quay lưng khép nụ cười

Em hiểu tình anh sắc trắng, đen
Mà sao bỗng chốc cả con tim
Nhói đau, nghèn nghẹn dần tê tái
Da diết buồn dâng trọn nỗi niềm…

Em ơi! Em hiểu để làm chi
Dẫu được là bao chẳng nghĩa gì
Bởi sớm mai này xuôi dãy phố
Rền vang pháo nổ tiễn vu quy

Rồi đây mai mốt em làm vợ
Kỷ niệm thời gian sẽ xóa mờ…
Sớm tối trưa chiều vui bổn phận
Những gì xưa cũ khuất xa lơ

Mười năm, hai chục hoặc ba mươi
Bất chợt gặp nhau dưới bóng trời
Có kẻ…ông là….Anh có phải…?
Trời ơi! Lần nữa cháy tim tôi.

31/5/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Vật Vờ Một Mảnh Tình Trôi – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người thơ lang thang trong chiều nhớ, hồi tưởng một mối duyên dang dở và mảnh tình tha thiết trôi bay giữa dòng thời gian.

Lần Nữa Cháy Tim Tôi đưa người đọc đi từ những băn khoăn về tình anh qua mây gió, hoa lá, dòng sông và ánh trăng đến phút chia xa trong tiếng pháo vu quy. Mười năm, hai chục hay ba mươi năm sau, chỉ một câu hỏi ngập ngừng giữa bóng trời đã mở tung miền ký ức, để ngọn lửa tình xưa bất ngờ bùng cháy trong tim.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *