
Nói Với Em (2) mở ra từ những ngày xa cách khiến lòng người thao thức, nhớ thương và chìm trong sắc lạnh của đêm đông, tuyết trắng, bến nước và con đò.
Qua những khắc khoải ấy, lời thơ dần chuyển sang niềm tin: rồi màn đen sẽ tan, trời lại sáng, để người thương bình tâm chờ một ngày trở về.- Nói Với Em (2) – Nỗi nhớ giữa những ngày xa cách – Nói Với Em (2) – Niềm tin trời sáng và lời hẹn trở về.

Nói Với Em (2)
Chỉ vắng xa nhau có mấy ngày
Mà em như thể sắc heo may
Canh khuya vắng lặng hồn thao thức
Cảm xúc từng cơn trỗi nhịp dài…
Anh cũng nhớ nhung, nhớ thật nhiều
Hướng về phương ấy, nỗi đìu hiu
Bâng khuâng tấc dạ, nhiều trăn trở
Vương vấn tình xa dưới nhạt chiều
Đêm đông lạnh lẽo với cô đơn
Rỉ rả trong tim khúc nhạc đờn
Lưu luyến, u hoài lay thổn thức
Từng hàng tuyết trắng phủ đầu non
Để buồn nhè nhẹ thấm vào sâu
Da diết niềm thu, dạ ánh sầu
Bến nước, con đò, câu ước hẹn
Mịt mù sóng vỗ, gió lao xao…
Người thương ơi hỡi! Cứ bình tâm
Dẫu cuối trời đây khúc nhạc trầm
Não nuột cung đàn trong khoảnh khắc
Màn đen lởn vởn, giọt lâm râm
Cũng rồi ửng sáng lại khung xanh
Cây trái còn kia trĩu nặng cành
Vườn thắm hãy đầy muôn sắc thắm
Canh khuya vẫn đó ánh lung linh…
Khuây khỏa vài hôm anh sẽ về
Cùng nhau tiếp ẩm dưới trăng thề
Dòng sông lờ lững thuyền êm ả
Vạn kỷ duyên tình mãi lướt đi.
2/2/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nói Với Em (2) là những dòng thơ về nỗi nhớ trong xa cách rồi dần mở ra niềm tin và hy vọng. Dẫu màn đen phủ kín, người thơ vẫn tin trời sẽ ửng sáng, để cùng người thương trở về dưới ánh trăng thề, tiếp nối mối duyên tình.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


