
Vấn Vương bắt đầu từ một lần tình cờ nhìn thấy người xưa ngồi ngoài sân, mái tóc xõa dưới nắng vàng và ánh mắt mơ màng giữa tiết đông, đánh thức những kỷ niệm thuở còn thơ.- Từ những buổi trốn tìm, những chiều xem phim ngoài trời đến năm tháng xa nhà học tập, dòng thơ lần theo một mối tình tuổi nhỏ rồi lặng xuống khi hai người ngả sang đôi đường- Vấn Vương – Kỷ niệm mối tình tuổi nhỏ bên những ngày cận kề – Vấn Vương – Bóng hình người xưa còn lại giữa miền ký ức..

Vấn Vương
Bên trong cửa sổ nhà tôi
Tình cờ nhìn thấy em ngồi ngoài sân
Xõa mây hong dưới nắng vàng
Lim dim ánh mắt mơ màng về đâu
Gió khua cành lá rì rào
Chút sương còn sót rụng chào tiết đông
Ai kia thả lọn bềnh bồng
Riêng đây mãi nhớ mộng lòng năm xưa
Cận kề từ thuở còn thơ
Biết bao kỷ niệm vật vờ trong tim
Những trưa đùa giỡn trốn tìm
Bao chiều tắt nắng xem phim ngoài trời
Hai ta cùng kiếm chỗ ngồi
Sao cho thấy rõ, để rồi sát bên
Bởi em sợ bị mình ên
Còn tôi chẳng muốn thang thênh một mình,
Thời gian lặng lẽ vô tình
Dòng sông nước chảy, rung rinh mái chèo
Khách lữ hành mãi lần theo
Thăng trầm biển sống, non đèo bôn ba
Tôi lên tỉnh học xa nhà
Gửi tình thơ ấu đậm đà nhớ thương
Ngờ đâu ngả rẽ đôi đường
Người ta hỏi cưới…để buồn cho tôi
Giờ đây đã hóa xa xôi
Ảnh hình yêu dấu một thời tuổi xuân
Hồn mơ lờ lững lưng tầng
Từ trong thăm thẳm nhẹ nhàng vấn vương…
14/11/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Vấn Vương giữ lại một bóng hình yêu dấu của thời tuổi xuân đã xa.- Khép lại trong hình ảnh hồn mơ lờ lững giữa tầng không, bài thơ để nỗi nhớ trở thành một dư âm nhẹ nhàng, âm thầm vấn vương từ tận đáy lòng.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


