Khoảnh Khắc Nỗi Niềm – Thơ Nỗi Niềm

Khoảnh khắc nỗi niềm bắt đầu khi những vần thơ của em làm xao xuyến con tim, đánh thức giấc ngủ của cánh chim và khơi dậy niềm canh cánh hướng về một ngày đã qua.- Khát vọng bay đến thượng uyển chưa kịp thành hình thì phong vũ bất ngờ ập đến, khiến cánh nhạn dập vùi, rơi xuống vực sâu rồi trôi chầm chậm theo dòng suối giữa màn sương mịt mờ.- Khoảnh Khắc Nỗi Niềm – Cánh nhạn giữa phong vũ và cõi mộng – Khoảnh Khắc Nỗi Niềm – Tiếng đàn đánh thức chuyện ngày xưa.

Tạ Từ Cánh Nhạn – Thơ Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng về lời chia biệt, tình duyên dang dở, nỗi cô đơn và những kỷ niệm tình yêu đã xa.

Khoảnh Khắc Nỗi Niềm

Thơ của em làm xao xuyến con tim
Lay tỉnh giấc loài chim đang ngủ nhánh
Khiến bỗng chốc nghe nỗi niềm canh cánh
Mắt dõi ngàn lòng chạnh nhớ ngày qua…

Dưới nắng hồng hướng vọng tận trời xa
Từng nhịp vỗ để mà bay đến điểm
Cho khát vọng một lần vào thượng uyển
Ngắm cả vùng sắc quyện giữa cung mơ

Nào hay đâu phong vũ đến bất ngờ
Dập cánh nhạn rớt bờ sâu vực thẳm
Vào con suối rồi hôn mê chìm đắm
Theo dòng trôi chầm chậm tắp bên nguồn

Đêm mịt mờ giăng phủ cả màn sương
Tỉnh dậy lại cố trườn lên mé cỏ
Niềm bâng khuâng chập chờn theo ngọn gió
Phút giây này vò võ xót xa đau,

Chuỗi thời gian thấm thoắt vội qua mau
Còn đâu nữa hôm nào trên khung lộng
Đôi cánh khỏe nhẹ nhàng giăng trải rộng
Sắc mượt mà ửng bóng giữa không gian…

Em thanh tao, ngời sáng một vầng trăng
Tôi vỡ mộng bao lần ôm khắc khoải
Chiều hôm nay nghe tiếng đàn em khảy
Động cõi lòng nhớ lại chuyện ngày xưa

Hồn lâng lâng, lặng lẽ bước vào mơ
Đi chầm chậm qua bờ cây vắng vẻ
Từ đâu đó chợt vọng lời khe khẽ
Người tìm ai? Khi đã sắp hoàng hôn…

11/10/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tập Thơ Chọn Lọc (1) - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Images?q=tbn:ANd9GcQwCnqRY0JV1Jm-2fkApRzukMjuyO9cuYjJJHgdsmrRUbyKXfu8

Khoảnh Khắc Nỗi Niềm – Cánh Nhạn Giữa Cõi Mộng mở ra từ những rung động của con tim và khát vọng hướng về một vùng trời mơ ước. Khoảnh Khắc Nỗi Niềm tiếp nối bằng cơn phong vũ bất ngờ khiến cánh nhạn rơi xuống vực sâu, trôi giữa dòng suối và màn sương mịt mờ. Đến hiện tại, tiếng đàn, vầng trăng và bóng chiều lại đánh thức chuyện ngày xưa, để bước chân chầm chậm qua bờ cây vắng mang theo nỗi bâng khuâng, xót xa.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *