
Còn Gì Tặng Nhau là tiếng lòng về một mối duyên dang dở, khi những năm tháng yêu thương đã trôi qua trong vội vã và nhiều nỗi niềm. Từ sự tiếc nuối của hai người ở hai nơi, bài thơ khép lại bằng câu hỏi buồn về những gì còn có thể trao gửi cho nhau. – Còn Gì Tặng Nhau – Tiếng lòng sau một mối duyên dang dở – Còn Gì Tặng Nhau – Nỗi tiếc nuối của một nhịp cầu đã lỡ.

Còn Gì Tặng Nhau
Em lấy chồng thuở còn tuổi mộng
Sớm thu hình, khuất bóng hồn xanh
Thời gian lặng lẽ qua nhanh
Tay bồng tay bế, quấn quanh nỗi niềm,
Rồi một tối màn đen phủ xuống
Chợt thấy lòng vất vưởng, chơi vơi
Mới hay phận số cuộc đời
Hắt hiu, ảm đạm, lờ trôi thuyền tình
Bởi non nớt, duyên mình vội vã
Gửi trao người hết cả một lần
Khi chưa tắm ánh trăng vàng
Lắng nghe gió thổi, lay cành vấn vương
Giờ hiểu được, nghe buồn trống vắng
Con đò đưa hụt hẫng tay chèo
Dòng sông nhấp nhố đìu hiu
Lắc lư, rũ rượi thật nhiều mỏi mê…
Còn ở tôi ảnh thề cũng nát
Bước đầu yêu kéo giật con thuyền
Lên bờ vào ụ nằm yên
Để nay rã mục giữa miền quạnh thu
Trời trở gió âm u trôi giạt
Ngọn vô tình thổi bật niềm xưa
Nhìn ai ánh lệ sầu mưa
Tim tôi bỗng chốc nhẹ khua bên thềm
Em chốn ấy từng đêm trăn trở
Tôi nơi này cũng khổ, cũng đau
Tiếc thay lỡ mối nhịp cầu
Còn gì để gửi tặng nhau tiếng lòng.
24/9/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Còn Gì Tặng Nhau – Tiếng Lòng Còn Lại Sau Một Mối Duyên Dang Dở gợi lại câu chuyện tình từng bắt đầu trong tuổi mộng nhưng sớm chìm vào những tháng ngày vất vưởng, chơi vơi. Còn Gì Tặng Nhau là nỗi buồn của hai người ở hai nơi, khi con thuyền tình đã rã mục giữa miền quạnh vắng và cơn gió vô tình đánh thức niềm xưa. Đến cuối cùng, Còn Gì Tặng Nhau chỉ còn là tiếng lòng tiếc nuối về một nhịp cầu duyên đã lỡ.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


