
Một Chút Vườn Xưa là nỗi lòng của người lữ khách trở về khu vườn cũ, tìm lại bóng dáng và âm thanh của một thời đã xa. Giữa những biến động của cuộc bể dâu, ký ức yêu thương, nỗi cô đơn và niềm vương vấn vẫn âm thầm ở lại, để rồi sau phút thăm viếng, người lữ khách lại tiếp tục bước đi. – Một Chút Vườn Xưa – Dấu bóng ngày cũ giữa cõi lữ thứ – Một Chút Vườn Xưa – Vương vấn trở về rồi lại tiếp tục bay.

Một Chút Vườn Xưa
Còn nhớ chuyện xưa…để ghé vườn
Tìm trong ảnh bóng một hồi chuông
Âm thanh ngân vọng ru hồn lữ
Bớt nỗi hanh hao bước dặm trường…
Bởi người lữ khách dạ đa sầu
Cứ mãi trầm lòng cuộc bể dâu
Một sớm dòng sông cuồn cuộn sóng
Thuyền nan tan tác vỡ chìm sâu
Bốn phía không gian phủ xám mờ
Mộng ngàn bỗng chốc đỉnh chơ vơ
Tả tơi lông vũ, què đôi cánh
Khắc khoải, đau thương cạnh mé bờ
Sự chết cận kề mỗi phút giây
Chỉ cần nhích tới chút mà thôi
Bao nhiêu ấp ủ hay chờ đợi
Gửi cả vào theo cái mảnh rời
Chim buồn, héo hắt nẻo đìu hiu
Ôm khối hoài ai tắm nhạt chiều
Da diết ngập tràn loang trống trải
Giữa bề vắng lặng ngập rong rêu…
Thấm thoắt thời gian chầm chậm qua
Ngày xưa theo gió cuốn về xa
Còn đây loáng thoáng hồn năm cũ
Lởn vởn đong đưa chút để mà
Bóng kẻ cô đơn chuỗi tháng ngày
Vơi niềm vương vấn hãy còn đây
Vườn kia trở lại lần thăm viếng
Một chút để rồi tiếp tục bay…
21/9/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Một Chút Vườn Xưa – Dấu Bóng Ngày Cũ Giữa Cõi Lữ Thứ mở ra từ bước chân người lữ khách tìm về khu vườn cũ, nơi một hồi chuông và bóng dáng trong ảnh khơi lại những ký ức đã xa. Một Chút Vườn Xưa còn chất chứa hình ảnh con thuyền tan tác, cánh chim tả tơi và nỗi cô đơn giữa những tháng ngày bể dâu. Sau bao năm, người trở lại thăm vườn, nhặt lấy Một Chút Vườn Xưa còn sót lại trong hồn rồi lại tiếp tục bay về phía trước.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


