
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (32) là khúc ngao du săn bắn, khi Tướng Quân cùng Vương Nữ rời kinh thành, hòa mình vào thiên nhiên và những phút giây thong thả. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (32) – Lên đường giữa cờ xí rợp trời – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (32) – Ngao du giữa núi rừng mênh mông.
TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (32)
“Ngao du săn bắn”
Rầm rộ đoàn quân hướng nội thành
Lọng che, cờ xí rợp trời xanh
Chỉnh tề, xuôi lối niềm thong thả
Vòng bãi tập trung xếp dọc hàng…
Tướng Quân xuống ngựa lẹ vào trong
Thủ lễ nghiêm trang trước bệ rồng
Khoảnh khắc giữa bầu yên tĩnh lặng
Sáo, đàn, kèn, trống trỗi âm vang
Vương Nữ từ sau phía hậu cung
Uy nghi thần thái, nét ung dung
Tiến về “kẻ đợi”…cùng nhau bước
Thẳng đến long xa, gót ngọc dừng
Y theo kế hoạch chuyến ngao du
Thưởng thức thiên nhiên, biển suối hồ
Kế tiếp luồn sâu săn bắn thú…
Giờ đây hiệu lệnh được truyền ra…
Phấn khởi tràn trề nghĩa chúa tôi
Ba hồi trống giục rộn niềm vui
Đoàn dài chầm chậm dần ra cổng
Lớp lớp thần dân cúi gập người…
Đằng kia lấp ló dãy rừng thiêng
Xích Thố oai phong trụ dáng hiền
Chuyển chỗ, Nữ Vương…”Hầu Tướng” đỡ*
Vững vàng, êm ái nắm dây cương
Lộc cộc nhịp nhàng đôi vó ngựa
Trên cao nắng rọi, bóng kề nhau
Say sưa sảng khoái nhiều câu chuyện
Bát ngát mênh mông gió dạt dào…
*Tướng Soái theo hầu
để bảo vệ Nữ Vương
22/08/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (32) gợi cảnh đoàn quân chỉnh tề rời nội thành trong tiếng sáo, đàn, kèn trống rộn vang. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (32) mang theo chuyến ngao du thưởng ngoạn thiên nhiên và cuộc săn bắn thú rừng. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (32) khép lại bằng hình ảnh đôi bóng cùng cưỡi ngựa giữa không gian gió trời bát ngát.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


