Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (25)

Tập Thơ Truyện Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp Giphy

Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (25) là nỗi lòng Vương Nữ dưới bóng canh khuya, giữa quyền uy, sứ mệnh và một miền tâm tư chợt rung rinh. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (25) – Chơi vơi giữa cung son điện ngọc – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (25) – Bồng bềnh trước một bến hữu duyên.

TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (25)

“Vương Nữ dưới bóng canh khuya”

Khuya treo cõi lộng khuyết vòng
Lầu giăng mảng tối, tơ lòng ngẩn ngơ
Chơ vơ giữa vạt thu mờ
Đìu hiu giá lạnh, thờ ơ quạnh trường…

Đêm nay cũng vẫn đêm buồn
Cũng chìm nhung nhớ, cũng vương não nề
Cũng vầng lấp lánh gợi thề
Cũng sau rặng núi, lê thê ngọn vờn

Và rồi cũng phía đầu non
Tia hồng phản chiếu, khô dần đẫm sương
Vi vu cánh lượn lưng tầng
Bầu quang đãng mới, ngỡ ngàng hôm qua

Ta này cũng lại là ta
Quyền uy, sứ mệnh, chăm lo tháng ngày
Cung son, điện ngọc khoả khuây
Rượu bầu, thơ túi, đỉnh say ánh vàng

Chẳng rơi luẩn quẩn mơ màng
Hồn nghiêng phách ngả, cung đàn chơi vơi
Thênh thang ôm trọn dòng đời
Bốn mùa thay đổi, phai phôi cảnh tình…

Lan man kéo sợi vô hình
Bỗng sao cảm thấy rung rinh nỗi niềm
Kia nước chảy, nọ con thuyền
Bồng bềnh còn đó, hữu duyên bến dừng?

Thôi thì phó mặc thời gian
Xuôi theo bát ngát, dặm ngàn nhấp nhô
Một mai sóng vỗ ven bờ
Hoàng hôn nhạt tím, đâu ngờ đẩy đưa…

13/08/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (25) gợi không gian đêm khuya lạnh vắng, nơi nỗi nhớ và những lời thề âm thầm trở về. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (25) mang theo tâm tư của Vương Nữ trước quyền uy, sứ mệnh và dòng đời đổi thay. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (25) khép lại bằng hình ảnh nước chảy, con thuyền bồng bềnh và hoàng hôn tím nhạt.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *