Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (21)

Tập Thơ Truyện Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp Tumblr-pdhhqr-Iz2i1wg7k9po1-500

Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (21) là nỗi lòng Nữ Vương giữa quyền uy và tình yêu, khi không thể dùng vương quyền để níu giữ người mình thương. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (21) – Vương quyền chẳng thắng nổi tình yêu – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (21) – Thao thức giữa cung lầu vọng nguyệt.

TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (21)

“Nỗi lòng Nữ Vương”

Quyền vương đế bao trùm sông núi
Chỉ lệnh truyền, tiếng nói của ta
Thần dân đây đó, nhà nhà
Nghiêng mình kính cẩn để mà tuân theo,

Nhưng quả bóng tình yêu không thể
Cậy uy danh, dựa thế buộc người
Để rồi biển nước, dòng trôi
Nhấp nhô đỉnh sóng, nặng bơi cánh thuyền

Dẫu vương vấn rũ mềm trăn trở
Vọng nguyệt lầu nỗi nhớ từng đêm
Canh thâu thắt thẻo bên thềm
Lắng nghe điệp khúc con tim não nùng

Cảm khí khái anh hùng cao thượng
Thương tấm lòng nghĩa trượng tha nhân
Yêu đôi suối biếc long lanh
Say khuôn Tống Ngọc, dung nhan hớp hồn,

Lời cung nữ chập chờn trí não
Ích lợi gì cá chậu, lồng chim
Kia bầu bát ngát không gian
Nhẹ nhàng vỗ cánh, úa vàng phôi phai

Đà sẵn dịp nhờ đây giải toả
Bao điều nầy, lẽ nọ băn khoăn
Biết Ai đã ấm cung đàn
Hay vẫn mơ màng, giá lạnh sương pha

Cuộc săn bắn vừa là ân sủng
Tưởng thưởng công lắm bận nắng mưa
Cũng vừa có dịp mở ra
Khung trời mù mịt phủ nhòa ánh trăng…

09/08/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (21) gợi những đêm vọng nguyệt, nơi nỗi nhớ âm thầm ngân lên giữa cung son. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (21) mang theo sự trân trọng trước khí khái và nghĩa tình của người anh hùng. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (21) khép lại bằng cuộc săn bắn như một ân sủng, mở ra khoảng trời cho những tâm tư còn băn khoăn.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *