Hồn Lang Trở Về Âm Giới (27)

Tiếng Lòng Dĩ Vãng (3) – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh hai tâm hồn gặp lại giữa những giọt lệ và ký ức tình xưa, cùng nỗi đau của một mối duyên đã lỡ và khoảng cách mười mấy năm vẫn chưa thể xóa nhòa thương nhớ.

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (27) gợi lời an ủi của Hồn Lang dành cho một ma nữ mang nặng lỗi lầm, hối hận và thương nhớ Phụ Mẫu nơi dương gian. – Hồn Lang Trở Về Âm Giới (27) – Bùi ngùi trước một phận đời trầm luân. – Hồn Lang Trở Về Âm Giới (27) – Thắp niềm tin vào một kiếp tái sinh.

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (27) – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, Hồn Lang an ủi một ma nữ đau khổ, khuyên buông bỏ hận sầu để tìm đường tái sinh.

HỒN LANG TRỞ VỀ ÂM GIỚI (27)

Đắng cay, tủi nhục tháng ngày
Công Cha, nghĩa Mẹ năm dài trôi sông
Giờ đây như thể chiều đông
Thôi thì một chén cho lòng được yên…

Nay em xuống dưới cửu tuyền
Làm ma vất vưởng giữa miền tối tăm
Nửa hờn nát mảnh hồn trăng
Nửa thương Phụ Mẫu dương gian guộc gầy

Nỗi niềm biết tỏ cùng ai
Trở trăn, ray rứt cứ hoài không thôi
Quá tin, nhẹ dạ để rồi
Nghìn năm chuốc hận một thời muội mê…

Nhìn em da diết ủ ê
Nghẹn ngào, héo hắt, nẻo về mù khơi
Ngậm ngùi xúc động lòng tôi
Thương cho thân phận chuỗi đời trầm luân

Em ơi! Ai chẳng có lần
Lỗi lầm vụng dại khiến thân khổ sầu
Nếu vẫn mãi dạ hờn đau
Làm sao xoá được vết màu thấm nhơ

Trăng thanh rụng xuống sau bờ
Cũng khi trăng sáng lững lờ khung xanh
Thì còn chuyển kiếp trần gian
Ta còn có dịp trải ngàn đẹp xinh

Giờ em nát quả tim mình
Xót xa nghĩ đến thâm tình đìu hiu
Hãy xem như ngọn gió chiều
Trôi qua một thoáng, để điều vấn vương

Phôi pha giũ sạch nỗi buồn
Thong dong từng bước tìm đường tái sinh…

“Hồn Lang an ủi ma nữ”

8/8/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nỗi Lòng Dưới Hoàng Hôn – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh một người đàn ông ngồi lặng bên phố quê lúc chiều tắt nắng, khói thuốc quyện cùng ký ức, nhung nhớ và những hình ảnh của một thời xa xưa vẫn day dứt trong tâm hồn.

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (27) gợi nỗi ray rứt của ma nữ trước lỗi lầm và tình thân Phụ Mẫu. – Hồn Lang Trở Về Âm Giới (27) – Xót xa giữa cõi âm lạnh vắng. – Hồn Lang Trở Về Âm Giới (27) – An ủi một tâm hồn hướng về tái sinh.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *