Phôi Tan – Thơ Nỗi Niềm

 Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng Giphy

PHÔI TAN

Người chờ ảm đạm ở bên sông
Kẻ chốn phương ngàn cũng giá đông
Nhung nhớ âm thầm theo gió lộng
Thương sầu lặng lẽ trải mây rong
Thời gian ly biệt hằng mơ mộng
Năm tháng phôi pha mãi chạnh lòng
Duyên phận bọt bèo nay rũ bóng
Cuốn về tít tận cõi mênh mông.

17/4/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *