Trả Lại Ngày Xưa – Thơ Nỗi Niềm

 Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng Images?q=tbn:ANd9GcSzNx5DCwYAa9EArrQuq4t3cCQ-udb5m9MRQQLUQJUxry0ItOGx

TRẢ LẠI NGÀY XƯA

Rượu bầu nốc cạn dưới đêm soi
Thảm đạm, vương sầu lại tả tơi
Theo gió thả hồn về diệu vợi
Vờn mây gửi mộng đến ngàn khơi
Con tim xưa ấy hằng mong đợi
Trái bóng chiều nay chỉ thả thôi
Cất giữ làm chi thêm nhức nhối
Vầng trăng đã khuất tự lâu rồi.

10/5/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *