Bên Lề Hạnh Phúc Mảng mờ quấn chặt kẻ lầm than Dưới dạ cầu cao thắt thẻo dần Tuế nguyệt, phong…
Nói Với Cháu
Nói Với Cháu Khen cháu hiên ngang trước cảnh đời Gặp điều trái khoáy chẳng hề lơi Quan tâm chia sẻ…
Bóng Thời Gian
Bóng Thời Gian Ghế đá hãy còn đọng nước mưa Công viên du khách vẫn lưa thưa Lâm râm thỉnh thoảng…
Chim Với Tổ
Chim Với Tổ Đừng buồn anh nữa nhé em ơi Cho mảnh trăng thanh toả sáng ngời Bị đám mây mù…
Lối Mòn Sương Nhỏ Giọt
LỐI MÒN SƯƠNG NHỎ GIỌT Từ xa xa con đường mòn hun hút Những mảng xanh chen chúc thẩn thơ nhìn…
Buồn Nhớ Cha Mẹ
BUỒN NHỚ CHA MẸ Trời hôm nay đìu hiu, bầu u ám Cả bốn bề ảm đạm trải buông lơi Cõi…
Không Còn Gặp Nữa Ánh Thiêng Liêng
Không Còn Gặp Nữa Ánh Thiêng Liêng Đầu xuân lặng lẽ con ngồi đây Tưởng nhớ Mẹ Cha, nhớ chuỗi ngày…
Nỗi Niềm Bên Quan Tài
NỖI NIỀM BÊN QUAN TÀI Chỉ thêm một bữa nữa mà thôi Xác Mẹ sẽ không ở lại rồi Đất lạnh…
Em Hỏi Làm Chi
Em Hỏi Làm Chi Em hỏi làm chi vậy hỡi em Để người xa lạ lắc con tim Rồi đây lỡ…
Ngỏ Lời Làm Quen
Ngỏ Lời Làm Quen Anh đây nào có vội theo em Cũng tại con tim cứ lụy phiền Nó chẳng nhịp…









