Nói Với Con Ngồi xuống đi con, cận sát đây Lắng nghe cha nói những lời này Hãy ghi khắc đậm…
Cảnh Đời Buồn Của Em
Cảnh Đời Buồn Của Em Có ai hiểu cho em nỗi khổ Cảnh vợ chồng như phố canh khuya Vắng tanh,…
Đừng Bận Tâm Anh Nhé
Đừng Bận Tâm Anh Nhé Mình ơi! Ngồi xuống gần bên Để anh trìu mến nói lên nỗi niềm Tình em…
Nỗi Lòng Con Nhìn Mẹ
Nỗi Lòng Con Nhìn Mẹ Mẹ ơi! Nhìn mẹ nét u hoài Ngày tối thâm trầm, vẻ đắng cay Sóng biếc…
Một Mảnh Đời
Một Mảnh Đời Ánh choá vụt vù trên dãy đen Dòng xe lui tới dưới khung đèn Thân khô lủi thủi…
Nỗi Lòng Một Cánh Chim
Nỗi Lòng Một Cánh Chim Ửng đằng lố nhố dãy tầng cao Đè tấm mờ đen sóng gợn vào Mỗi phút…
Cám Ơn Tình Xưa
Cám Ơn Tình Xưa Chẳng ngờ tôi trở thành thi sĩ Biết ngắm sương rơi dưới nguyệt thề Để hiểu nỗi…
Nỗi Niềm Của Mẹ
Nỗi Niềm Của Mẹ Con ơi! Lặng lẽ mẹ nhìn con Trong sáng, vô tư đượm cánh tròn Mê mải sách…
Một Cánh Chim Bay
Một Cánh Chim Bay Biển sóng gợn buồn nhịp trái tim Mờ treo thăm thẳm cuối trùng dương Trời kia thấp…
Cùng Giống Bởi
Cùng Giống Bởi “Thơ liền âm cuối” Tôi cũng như em, cũng vạt đời U hoài, héo hắt quạnh chơi vơi…