Điệp Khúc Cung Đàn Xưa

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Images?q=tbn:ANd9GcQDuah6-yTS9oYMbl8Gv0mMBFAExuiMOnUCzt5SqTW5XKWb8F3L2w

ĐIỆP KHÚC CUNG ĐÀN XƯA

Cứ thế dần trôi chuỗi tháng ngày
Em về nẻo ấy dưới đùn mây
Còn anh ngõ vắng chiều phơi lá
Chỗ ngập màu thu, phía đẫm hài…

Để lạnh âm thầm, lạnh xót xa
Thu đưa mấy độ nhớ thu tà
Rêu phong kỷ niệm hằn lên dấu
Lữ khách bên đường nghẹn tiếng ca

Suối mượt nhung xanh của thuở nào
Lược tình anh chải, bụi anh lau
Giờ đâu thấy nữa, đâu còn nữa
Để nhạt trăng thâu, bạc mái đầu

Em cười, em nói, em vô tư
Anh ngắm, anh say, anh thẫn thờ
Em cắm hoa vườn, anh kết mộng
Giờ đây tất cả chỉ là mơ…

Gác vắng đêm khuya, bóng lạnh lùng
Hồn tình năm cũ bước run run
Dường như loáng thoáng lời u ẩn
Còn nhớ tôi không, kẻ tận cùng?

Tận cùng da diết, tận cùng vương
Lờ lượn không gian thả ánh buồn
Bản nhạc tơ lòng ngân cửa thoảng
Âm thầm rỉ rả khúc tư tương

Trăm năm mưa nắng đường nhân thế
Vạn kỷ trùng dương sóng vỗ về
Kẻ bước hoàng hôn, hồn trở gót
Người chèo định mệnh, dạ lê thê…

01/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

CÓ NHÃ HỨNG MỜI BẠN XEM TẬP THƠ TẠI ĐÂY:

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *