Còn Đó Ngọn Lùa Ánh Mai Q.N hỡi! Thôi đừng khóc nữa Đã lỡ làng, lối ngõ chia phôi Ta xa…
Tiếng Của Hồn Linh
TIẾNG CỦA HỒN LINH Ta vẫn đoán tơ duyên này sẽ Có một ngày đôi ngả chia phôi Bởi vì cách…
Rung Rinh Ánh Sầu
RUNG RINH ÁNH SẦU Bâng khuâng trĩu nặng giẫm màn đêm Dáo dác, đìu hiu quấn nỗi niềm Non nỉ, chập…
Phút Giây Vĩnh Biệt (1) & (2)
PHÚT GIÂY VĨNH BIỆT (1) (Thơ phóng tác) Thoi thóp hơi tàn giữa tiếng chuông Kề bên văng vẳng giọng người…
Hãy Xem Như Là Mơ
HÃY XEM NHƯ LÀ MƠ Em lại đến rồi âm thầm đứng đó Nét u hoài vò võ trải về tôi…
Còn Ai Nữa Để Cho Anh
CÒN AI NỮA ĐỂ CHO ANH Thuở ấy em thường hay giận dỗi Khi tình cờ đọc những vần thơ Những…
10 Bài Thơ Tình Buồn Hay, Da Diết Nhất, Dành Cho Tình Yêu Dang Dở
10 Bài Thơ Tình Buồn Hay, Da Diết Nhất, Dành Cho Tình Yêu Dang Dở Thơ Tình Buồn Về Dang Dở…
12 Bài Thơ Tình Buồn Hay Nhất, Dành Cho Ai Đã Yêu Rồi Tan Vỡ
12 Bài Thơ Tình Buồn Hay Nhất, Dành Cho Ai Đã Yêu Rồi Tan Vỡ 12 Bài Thơ Tình Buồn…
Em Đã Sai Rồi
EM ĐÃ SAI RỒI Lan ơi! Hãy khóc thật nhiều đi Cho nhẹ sầu đau vỡ mộng thì Một thuở trăng…
Em Hãy Yên Lòng Mà Quên Đi
Em Hãy Yên Lòng Mà Quên Đi Đây chiếc khăn thêu, dấu lệ nhoà Tôi vừa nhận được tối hôm qua…





