Tìm Trăng Để Hỏi Em cứ ngủ đi Ngủ thật say mình nhé Để sáng mai này thức dậy Khoẻ lên…
Ngươi Đừng Nhịp Nữa Khổ Cho Ta
Ngươi Đừng Nhịp Nữa Khổ Cho Ta Đang buồn lặng lẽ bước lang thang Chợt vẳng đâu đây dãy tiếng đàn…
Nhìn Em Chạnh Nhớ – Thơ Nỗi Niềm
Nhìn Em Chạnh Nhớ Nhìn em lững thững bước trên đường Má lúm đồng tiền, ánh ửng gương Tha thướt diễm…
Trần Gian Thiếp Gửi – Thơ Tình Buồn
TRẦN GIAN THIẾP GỬI Thế là hết! Nàng về nẻo ấy Khép cửa lòng, trả lại tình tôi Những gì thắm…
Cuồng Phong Xé Nhạc – Thơ Tình Buồn
Cuồng Phong Xé Nhạc Ta lặng lẽ gom buồn cho thật đủ Rồi kỹ càng cất giữ những buồn đây Để…
Giữa Buổi Canh Tàn – Thơ Nỗi Niềm
GIỮA BUỔI CANH TÀN Nàng cứ đậy, chặt kín hoài nàng nhé Chớ đừng nên he hé mở ngân nga Để…
Tàn Tiếng Hót – Thơ Tình Buồn
TÀN TIẾNG HÓT Cạn rồi có phải vậy không em Sẽ hết chờ mong, khỏi kiếm tìm Bởi bóng chập chờn…
Tâm Sự Ta Với Nàng (2) – Thơ Tình Bạn
TÂM SỰ TA VỚI NÀNG (2) Ta đã về rồi, nàng có hay Mà sao một nửa phía bên đây Dường…
Thổn Thức Dây Tơ – Thơ Nỗi Niềm
THỔN THỨC DÂY TƠ Bảng lảng không gian phủ nhạt mờ Vườn khô héo lá, máng dây tơ Từng cơn thoảng…
Mịt Mờ Phủ Che – Thơ Nỗi Niềm
MỊT MỜ PHỦ CHE Thả hồn dưới ánh trăng tình Khát khao tìm nửa của mình nơi đâu Tương Giang hai…









