TRÊN CON ĐƯỜNG VŨ TRỤ Ai vắt không trung mấy dãy mờ Từ từ chầm chậm khuất xa lơ Điệp trùng…
Thổn Thức Mối Tơ Lòng
THỔN THỨC MỐI TƠ LÒNG Ta lặng ngắm khuôn tình hai ảnh mộng Giữa mơ màng lồng lộng ánh trăng thanh…
Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh
NỖI NIỀM BÊN SƯƠNG LẠNH Trăng đêm nay vành cong treo lờ lững Khuyết nghiêng mình, khấp khểnh phóng hàng tia…
Tiếng Lòng Sương Khói
TIẾNG LÒNG SƯƠNG KHÓI Trăng tình hỡi! Trăng đâu rồi nhỉ? Để ta còn thủ thỉ với trăng Tiếng lòng sương…
Tâm Tình Dưới Trăng (3) & (4)
TÂM TÌNH DƯỚI TRĂNG (3) Nàng thơ ạ! Con đường êm ả Bước chân đời nhẹ thả năm xưa Dần…
Tâm Tình Dưới Trăng (1) & (2)
TÂM TÌNH DƯỚI TRĂNG (1) Nàng thơ hỡi! Đêm nay trăng sáng Lững lờ khung lai láng hào quang Lòng ta…
Giờ Còn Chi Nữa
GIỜ CÒN CHI NỮA Nhật ký từng trang của cuộc đời Góc chiều lặng lẽ mở ra coi Biết bao kỷ…
Một Thoáng Ở Con Tim
MỘT THOÁNG Ở CON TIM Một thoáng em về trong mắt anh Hồ thu ảm đạm, nhỏ long lanh Vấn vương…
Mò Trăng Đáy Hồ
MÒ TRĂNG ĐÁY HỒ Trầm ngâm lặng ngắm xế tà Lan man nỗi nhớ, xót xa não nề Gieo chi tiếng…
Dưới Bóng Đêm Đơn
DƯỚI BÓNG ĐÊM ĐƠN Bầu khuya khối lạnh co thầm Ngoài hiên gió thoảng, lăn tăn ánh mờ Nhện chiều mỏi…








