MUỐN NHƯNG MÀ LO SỢ Giận nàng, ta giận biết bao nhiêu Muốn với bàn tay bứt sợi diều Cho mỗi…
Tiếng Tơ Lòng – Thơ Nỗi Niềm
TIẾNG TƠ LÒNG Đêm ấy lang thang dưới bóng trời Buồn buồn lặng lẽ ngắm mây trôi Mênh mang khoảnh khắc…
Phút Giây Man Mác – Thơ Nỗi Niềm
PHÚT GIÂY MAN MÁC Sỏi đá chân đời dẫm sớm trưa Biết bao vất vả nói sao vừa Niềm mơ dang…
Lỗi Hẹn – Thơ Nỗi Niềm
LỖI HẸN Ước hẹn thuở nào quyện cánh bay Uyên ương lờ lững giữa trời mây Thưởng bầu lồng lộng vơi…
Bền Duyên – Thơ Tình Yêu
BỀN DUYÊN Sông dài lặng lẽ cánh thuyền bơi Bến đỗ dừng chân ước định rồi Thong thả tay chèo theo…
Tặng Vợ – Thơ Nỗi Niềm
Tặng Vợ Bến nước sông xa chuỗi tháng ngày Con thuyền hai đứa mạnh chèo tay Mặc cho gió giật, dòng…
Những Áng Thơ Ghi – Thơ Nỗi Niềm
NHỮNG ÁNG THƠ GHI Dòng đời lắm nẻo bước chân đi Thi sĩ rồi đây được những gì Khi chuyến xe…
Khuây Khỏa – Thơ Nỗi Niềm
Khuây Khỏa Tửu hồng thơm ngát vị men hương Cạn chén cùng nhau dưới thoảng luồng Ấm áp duyên nồng non…
Dưới Bầu Đông – Thơ Nỗi Niềm
DƯỚI BẦU ĐÔNG Rỉ rả mưa phùn rải tiết đông Trên giăng giá rét, dưới tê lòng Hoà chung một khối…
Giấc Mơ Tình – Thơ Tình Yêu
Giấc Mơ Tình Lững thững bay bay giữa lộng ngàn Lâng lâng dào dạt thoảng mơ màng Bên tai êm ả…









