Chi Bằng Cố Gắng Lỡ chân lạc bước nẻo sơn lâm Thỉnh thoảng đâu đây tiếng hú gầm Ghê rợn âm…
Phải Thế Không Em
Phải Thế Không Em Anh hỏi em nè! Phải thể không Biển nào mà chẳng bị cuồng phong Những khi vùi…
Kết Trọn Nghĩa Yêu
Kết Trọn Nghĩa Yêu Tha thiết ngàn xưa nỗi dấu yêu Éo le định mệnh khổ đau nhiều Đêm đêm thả…
Lạc Lõng Chơi Vơi
Lạc Lõng Chơi Vơi Lững thững hàng mây kéo ngập tầng Phủ màn u ám cả không gian Để niềm héo…
Vọng Chốn Xưa
VỌNG CHỐN XƯA Thấm thoắt qua rồi mấy chục năm Trăng trôi chạnh khuyết tự bao lần Chốn xưa phiêu bạt…
Niềm Duyên
Niềm Duyên Có phải ngàn xưa nghĩa vợ chồng Mà sao vương vấn cứ từng cơn Bóng hình ai đó dường…
Ấp Ủ Con Tim
Ấp Ủ Con Tim Huyền bí linh thiêng chuyển bất ngờ Khiến đây bỗng chốc biết làm thơ Cho kia chập…
Để Khỏi Phải – Thơ Nỗi Niềm
ĐỂ KHỎI PHẢI Dang dở hẹn hò, lỡ bến duyên Thì thôi, bãi vắng đậu con thuyền Chiều vui êm ả…
Bất Chợt – Thơ Nỗi Niềm
BẤT CHỢT Lặng lẽ canh khuya dưới lững lờ Cung đàn nắn nót, nhẹ rung tơ Âm thanh bất chợt lời…
Biển Sóng Tay Chèo – Thơ Nỗi Niềm
BIỂN SÓNG TAY CHÈO Bát ngát trùng dương sóng dập dồn Cánh thuyền rong ruổi sớm chiều hôm Biết bao nhấp…







