THĂNG TRẦM ĐIỆP KHÚC TÌNH YÊU “Thơ Nhạc” Lặng lẽ người đi dưới bóng gầy Mái sầu điểm trắng, khóe buồn…
Dòng Thơ Nhạc – 3
ĐÀNH THÔI! PHŨ PHÀNG! “Thơ Nhạc” Lặng ngồi thao thức chiều nay Hình xưa dĩ vãng, lắt lay lưng trời Khung…
Trăng Với Ta – Thơ Nỗi Niềm
TRĂNG VỚI TA “Thơ Nhạc Trăng buồn trăng có sao đâu Còn ta buồn nhuốm bạc đầu dưới trăng Trăng da,…
Giấc Mộng Buồn – Thơ Nỗi Niềm
GIẤC MỘNG BUỒN “Thơ Nhạc” Em về giữa giấc mơ tôi Hình trăng thuở ấy, nay thời tối đen Chân em…
Đành Thôi ! Phũ Phàng!
ĐÀNH THÔI! PHŨ PHÀNG! Lặng ngồi thao thức chiều nay Hình xưa dĩ vãng, lắt lay lưng trời Khung mờ mỏi…
Một Số Bài Thơ Nhạc Lục Bát
BƯỚC CHÂN THẦM THÌ “Thơ Nhạc” Đường chiều lạnh gió heo may Bờ rêu rụng nắng héo gầy chơi vơi Không…
NHỮNG BÀI TRONG NHỮNG TẬP THƠ ĐÃ ĐĂNG XONG
NHỮNG BÀI TRONG NHỮNG TẬP THƠ ĐÃ ĐĂNG XONG ——————————————————————————– ——————————————————————– PHÂN LOẠI BÀI THEO TỪNG TẬP THƠ ĐÃ ĐĂNG ——————————————————————-…
Chương Trình Đăng YouTube & Các Trang
Thơ 1190 —————————————- Mật khẩu ở CapCut: Sáng Nguyễn Thành550’s space email: nguyenthanhsang1919@yahoo.com ——————————————————– —————————————————————- MẪU ĐĂNG TKARAOKE ———————————– Video Youtube…
Những Bài Thơ Tiếng Lòng Của Tác Giả
TIẾNG LÒNG SƯƠNG KHÓI Trăng tình hỡi! Trăng đâu rồi nhỉ? Để ta còn thủ thỉ với trăng Tiếng lòng sương…
Ta Đến Với Thơ
TA ĐẾN VỚI THƠ Ta đến với thơ, thả bước hồn Đi tìm gì đó dưới hoàng hôn Cho kia dĩ…






