#NhấtLangThưQuán #ThơHayMỗiNgày #TâmHồnThưThái #CảmXúc #VầnThơTuyệtĐẹp #BàiThơ —————————————————————————————- “Khám phá bài thơ ‘Đôi Mắt Của Em’ của Nhất Lang, một tác phẩm…
Trăn Trở Nhớ Thương
Trăn Trở Nhớ Thương Nhả khói thuốc, khe khẽ đọc bài thơ Nàng viết giữa khung mờ bên mảng trắng Hầu…
Thổn Thức Dưới Đêm Đơn
Thổn Thức Dưới Đêm Đơn Trời khuya nay cánh ngàn vun vút thổi Đẩy mây về cảnh tối, tối đùn thêm…
Nỗi Niềm Một Thuở
NỖI NIỀM MỘT THUỞ Có một khoảng tôi vào bao xóm vắng Với nỗi niềm nằng nặng nhớ hương xưa Chân…
Trả Hết Cho Nhau Trọn Một Lần
TRẢ HẾT CHO NHAU TRỌN MỘT LẦN Em buồn, em khổ với em đau Canh cánh tim em cả khối sầu…
Dưới Canh Khuya
Dưới Canh Khuya Chập chờn thao thức dưới khuya nay Hơi lạnh không gian phủ xuống dày Chăn kín, gối êm…
Còn Đó Ngọn Lùa Ánh Mai
Còn Đó Ngọn Lùa Ánh Mai Q.N hỡi! Thôi đừng khóc nữa Đã lỡ làng, lối ngõ chia phôi Ta xa…
Tiếng Của Hồn Linh
TIẾNG CỦA HỒN LINH Ta vẫn đoán tơ duyên này sẽ Có một ngày đôi ngả chia phôi Bởi vì cách…
Rung Rinh Ánh Sầu
RUNG RINH ÁNH SẦU Bâng khuâng trĩu nặng giẫm màn đêm Dáo dác, đìu hiu quấn nỗi niềm Non nỉ, chập…
Phút Giây Vĩnh Biệt (1) & (2)
PHÚT GIÂY VĨNH BIỆT (1) (Thơ phóng tác) Thoi thóp hơi tàn giữa tiếng chuông Kề bên văng vẳng giọng người…









