BUỒN THƯƠNG GỬI NHỚ Tha thiết cùng Ai kết sợi hồng Câu thề tiếng hẹn dưới chiều đông Tâm tư ấp…
Tôi Bán Thơ Tôi – Thơ Nỗi Niềm
TÔI BÁN THƠ TÔI Tôi bán thơ tôi để kiếm tiền Cũng là như để bán niềm riêng Niềm riêng ảm…
Mò Trăng Đáy Hồ
MÒ TRĂNG ĐÁY HỒ Trầm ngâm lặng ngắm xế tà Lan man nỗi nhớ, xót xa não nề Gieo chi tiếng…
Dưới Bóng Đêm Đơn
DƯỚI BÓNG ĐÊM ĐƠN Bầu khuya khối lạnh co thầm Ngoài hiên gió thoảng, lăn tăn ánh mờ Nhện chiều mỏi…
Đành Nhìn Mây Bạc
ĐÀNH NHÌN MÂY BẠC Có lẽ giờ đây nẻo cuộc đời Em không còn nữa cảnh chơi vơi Sớm hôm khắc…
Niềm Rung Cảm
NIỀM RUNG CẢM Có một lần thao thức giữa thâu canh Ta thầm nghĩ và bâng khuâng nỗi nhớ Nỗi nhớ…
Dòng Thơ DƯỚI MÀN ĐÊM
Hãy Quên Em Nhé Đêm nay dưới bóng ngọn đèn khuya Đọc lá thư em mới gửi về Mật ngọt ngày…
Dòng Thơ DƯỚI ÁNH TRĂNG
GIẤC MỘNG ĐỂ BUỒN Trời đêm nay trăng soi vằng vặc Hãy cùng ta dạo mát đi nàng Để nghe gió…
Hóa Rụng Thành Chất Dưỡng
HÓA RỤNG THÀNH CHẤT DƯỠNG Mỗi độ thu về ngọn lắt lay Lá vàng lả tả lững lờ bay Xác nằm…
Dòng Thơ DƯỚI HOÀNG HÔN (4)
Phải Nào Đã Đoạn Tình Nhau Ta ngồi cận mé ngắm hoàng hôn Da diết từng cơn, tím rịm hồn Có…





