Anh Muốn Mà Không Thể

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcQhY5yAS5iq40KlT0me3ir9cJbXtT1tGxPjsGsxsopi9b53LOxn8Q

ANH MUỐN MÀ KHÔNG THỂ

Anh muốn to ra, đứng giữa trời
Với ngang kéo xám lững lờ trôi
Lẹ làng xé nhỏ thành manh mún
Sớm trả không gian ảnh tuyệt vời

Muốn ngắt trùng dương từng khúc đoạn
Cho thôi không nữa cuộc dằng dai
Nối liền thăm thẳm muôn nghìn sóng
Khiến cõi trần ai lắm đọa đày

Muốn bàn tay lớn biết bao nhiêu
Đủ rộng xòe ra dưới nắng chiều
Rồi thẳng đưa vòng qua nẻo ấy
Ngọt ngào, phe phẩy mát em yêu

Muốn nâng chén ngọc của quân vương
Giũ bụi quyền uy, xoá nghệ thường
Sảng khoái rót vào men mật ngọt
Cùng nhau hai đứa dưới canh sương…

Muốn ẵm tình yêu của chúng mình
Xoay người hướng thẳng cõi lung linh
Nhẹ nhàng ôm chặt bay về ấy
Giữa đỉnh chơi vơi đặt bóng hình…

Anh muốn, anh mong đến thẫn thờ
Vậy mà đâu thể, phải đành ngơ
Để em trời ấy buồn cô lẻ
Héo hắt tâm tư nỗi đợi chờ

Khiến cho sớm tối ở nơi đây
Có mảnh hồn đau, dáng guộc gầy
Lụm cụm ra vô ngày mấy lượt
Mắt nhìn xuống gậy, nhớ hình Ai…

02/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

CÓ NHÃ HỨNG MỜI BẠN XEM TẬP THƠ TẠI ĐÂY:

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *