Dòng Thơ Nhạc – 2

Nguyễn Thành Sáng

MẠCH NƯỚC NGẦM

“Thơ Nhạc”

Lạnh lùng chiếc cánh thời gian
Dần theo ngày tháng thênh thang lững lờ
Biển dài bát ngát thờ ơ
Mặc kia nhấp nhố, ngẩn ngơ con thuyền

Tự mình chống chọi ngả nghiêng
Chèo xuôi, vững lái luồn xuyên tử thần
Chân trời lấp ló màu xanh
Mừng vui khoảnh khắc, lo toan phập phồng…

Nhạc chiều dỗ giấc sầu đông
Bầu khuya lửa nhúm sưởi mong mỏi trào…
Khung tàn thả bóng tìm nhau
Rền vang tiếng sáo, nhẹ câu bồi hồi…

Ta rồi vẫn trước ngàn khơi
Tròn xoe ánh mắt, đầy vơi nỗi niềm
Chập chờn những lúc lặng yên
Vườn thơ tạm gửi hình em ngậm ngùi…

Ơi này! Ơi hỡi đàn ơi!
Bài ca dang dở, bờ môi ngỡ ngàng
Cơ trời biến chuyển nghìn năm
Làm sao tránh khỏi hợp tan sớm chiều

Lối mòn rụng nắng đìu hiu
Hàng cây ngủ đứng, sương đeo lá buồn
Sân chùa vọng tiếng hồi chuông
Vài con nhạn trắng về phương mịt mù

Thẫn thờ khúc hát lời ru
Hồn đau dĩ vãng, mùa thu kéo dài
Lỡ làng phận số bèo mây
Đành thôi! Mạch nước từ nay đáy ngầm…

18/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

BẤY NHIÊU CŨNG TẠM

“Thơ Nhạc”

Em buồn kể chuyện ngày xưa
Cuồng giông bão tố đẩy đưa cuộc đời
Sông dài bát ngát mù khơi
Thuyền nan mỏng mảnh, đầy vơi sóng cồn

Tơ lòng thắt bóng hoàng hôn
Bầu khuya lạnh giá, từng cơn u hoài
Khổ nhiều, da diết là đây
Tìm đâu chia sẻ, nào ai đỡ đần

Đông chiều quạnh góc co thầm
Nhìn sương phủ trắng, lòng dâng nghẹn ngào
Khoé sầu rỉ rả hàn châu
Dần theo nỗi nhớ biết bao não nùng…

Lặng ngồi uống giọt lệ cùng
Bên kia em gửi lưng tầng qua anh
Để này kỷ niệm ngày xanh
Giữa làn khói thuốc lượn quanh chập chờn

Vườn xuân tiếng nhạc cung đờn
Du dương êm ái, véo von từng lời
Đôi ta thưởng thức tuyệt vời
Éo le mệnh số, đành thôi lỡ làng…

Giờ đây dưới ánh dương tàn
Duyên lành tái ngộ, lâng lâng nỗi niềm
Phũ phàng vỡ nát con thuyền
Còn kia lối mộng hồn uyên ương về

Còn đêm lóng lánh trăng thề
Còn trăm ngọn gió lê thê dặm trường
Còn hương lai láng khu vườn
Bấy nhiêu cũng tạm giải buồn tình ơi!…

20/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

DƯỚI BÓNG HOÀNG HÔN

“Thơ Nhạc”

Lặng ngồi dưới bóng hoàng hôn
Niềm đau dĩ vãng, từng cơn dạt dào
Kia gò đất đỏ nhành lau
Đường xa hun hút, vó câu dặm trường

Nọ bờ phủ trắng màn sương
Còng lưng khoảng vắng, trũng trơn đắp rìa
Độ chừng nửa giấc bầu khuya
Vài hơi tỉnh táo, ngân nga xách thùng…

Cảnh đời rụng cánh ngàn phương
Đồng khô cỏ úa vẫn hơn vật vờ
Để rồi những lúc quạnh bờ
Dấu chân sỏi đá, ngẩn ngơ hướng về

Mây đen vắt vẻo trăng thề
Tầng không lác đác, ủ ê khuyết mòn
Còn đâu tiếng nhạc cung đờn
Âm vang đồng vọng véo von êm đềm

Còn đâu suối tóc nhung huyền
Phất phơ trước gió gợi niềm luyến lưu
Còn đâu ánh biếc hồ thu
Bờ khuya liễu rũ, nhẹ ru bồng bềnh…

Đìu hiu trống vắng riêng mình
Ruột gan thắt thẻo, lặng thinh cam đành
Mặc dòng nước chảy phù vân
Thuyền nan mỏng mảnh cố nhanh tay chèo

Giờ đây ngước mặt lưng chiều
Bâng khuâng nỗi nhớ, tình yêu lỡ làng
Vườn xuân kỷ niệm mơ màng
Chập chờn loáng thoáng ảnh nàng ngày xưa…

21/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

VẪN NÀNG ĐỢI TA

“Thơ Nhạc”

Ô kìa! Cô bé ngày xưa
Giờ như là lá là la lạ lùng
Hình em tợ đoá hoa vườn
Nụ hồng he hé, làn hương vật vờ

Ô hay! Bất chợt sững sờ
Nhìn kia đứng đó, ngẩn ngơ ánh làn
Em ờ, ở bển Cầu Quan
Còn tên! Ừ nhỉ! Thu Lan đây mà

Vậy là! Ô hỡi! Là la
Chào nhau vui vẻ, ngân nga ngọt ngào
Qua này, em ghé về đâu
Sự tình chi nhỉ? Vì sao dặm trường?…

Long lanh nhấp nháy gợn buồn
Kèm theo loáng thoáng hồi chuông dưới chiều
Bâng khuâng kéo sợi dây diều
Phất phơ ngọn gió bao điều dư âm…

Thế rồi bệnh đó đây thăm
Ngày lui ngày tới niềm dâng nỗi niềm
Sông dài gợn sóng triền miên
Dòng xuôi nước chảy hình duyên chập chờn

Ô kia! Ô hỡi cây đờn
Đờn treo cửa thoáng, linh hồn lên dây
Du dương điệp khúc ngân dài
Làm cho xao xuyến tim Ai dạt dào

Để mơ, mơ bước qua cầu
Cầu xa thăm thẳm, lại cao mấy tầng
Chân đưa, chân bước nhịp nhàng
Mấy mươi năm chẵn, vẫn nàng đợi ta…

22/11/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

KHÚC NHẠC TÌNH YÊU

“Thơ Nhạc”

Dịu dàng êm ái bàn tay
Kề nhau chặt nắm, cùng đây một lời
Mộng vườn quyện bóng trọn đời
Ngọt ngào sưởi ấm, đầy vơi tiếng đàn

Uyên ương thưởng thức trăng vàng
Cho tim trỗi nhạc mơ màng du dương
Cảm nhìn lấm tấm hàn sương
Để nghe nỗi nhớ khu vườn ngày xưa

Đôi ta lứa tuổi ngọc ngà
Mộng lòng yêu dấu bài ca duyên tình
Phũ phàng gãy đoạn phù sinh
Khiến đau dang dở, rung rinh vạn sầu

Anh đường sỏi đá hanh hao
Còn em lối nhỏ, biết bao não nề
Cả bầu u ám phủ bề
Đắng cay, vất vả kéo lê bơ phờ

Góc chiều kẻ nghẹn đường tơ
Bờ rêu cỏ úa, người chơ vơ buồn
Xám mờ đậy nắp hoàng hôn
Nhốt chung hai phía mảnh hồn chơi vơi…

Giờ đây gió thoảng lưng trời
Héo khô tuyết trắng lờ trôi rụng chìm
Chập chờn lấp ló con thuyền
Chìm sâu dưới đáy trồi lên thả chèo

Chim xa ngước mắt thở đều
Nhịp nhàng vỗ cánh hình yêu hướng làn
Kia vầng lóng lánh đỉnh tầng
Nọ tràn thắm thiết trong ngần dấu son…

23/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

TIẾNG LÒNG SON SẮT

“Thơ Nhạc”

Nàng về bên ấy Cầu Ngang
Niềm đau dang dở tình tan, khổ tình
Cõi lòng khép kín, lặng thinh
Vào nơi cửa Khổng sân Trình tìm quên

Còn ta ngày tháng buồn tênh
Dư hương kỷ niệm bồng bềnh tâm can
Chập chờn nỗi nhớ Thu Lan
Từng cơn quặn thắt, ngỡ ngàng tái tê

Bên kia nàng khép bờ mi
Thả hồn nẻo vắng, chân đi ngược chiều
Ở đây ta đốt cánh diều
Rải tro trước gió phiêu diêu lững lờ

Kẻ sầu đứt đoạn đường tơ
Người gom nhạc khúc bài thơ chôn vùi
Hoàng hôn hai phía lưng trời
Âm vang đồng vọng từng hồi tiếng chuông…

Đêm nay quyện bóng mộng vườn
Cùng chung cạn chén quỳnh tương ngọt ngào
Một thời dĩ vãng chìm sâu
Chạnh lòng giữa trái, thì thào nỉ non

Mới hay hiểu lẽ mất còn
An bài tạo hoá xuôi dòng phù vân
Biển trời bát ngát hợp tan
Dần theo mệnh số, ngàn năm luân hồi

Yêu đương thắm thiết tuyệt vời
Vướng bao trắc trở để rồi xót xa
Còn kia dưới ánh dương tà
Dấu son tình ái vẫn là tìm nhau…

24/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

KHU VƯỜN ĐÔI TA

“Thơ Nhạc”

Ơi này! Tình hỡi! Tình ơi
Từ nay đã hết tình lơi tiếng đàn
Dây tơ lảy khúc nhịp nhàng
Lời ca réo rắt, mơ màng du dương

Khuya khuya bên ấy mù sương
Ở đây nhúm lửa sưởi vương vấn bầu
Đôi ta thả bóng qua cầu
Cùng nhau gặp gỡ, ngọt ngào phôi phai

Chiều về nắng ngả bờ tây
Từng cơn thoảng mát, lắt lay nỗi niềm
Mơ đang mơ bước xuống thuyền
Thuyền bơi nhấp nhố, duyên tình say sưa

Tháng năm rỉ rả trời mưa
Hàng cây khổ nắng cũng vừa lú non
Lâng lâng xoải cánh du hồn
Thênh thang bát ngát, chập chờn mê ly

Sớm hôm vui vẻ hì hì
Còn kía khoảng nhớ, thầm thì dưới trăng
Tửu quỳnh sóng sánh lăn tăn
Làn hương lờ lững, nồng nàn con tim

Vườn ta hoa nở mùa xuân
Hè sang có gió lưng tầng ru mơ
Thu đưa cảm xúc đợi chờ
Hàn đông phủ tuyết vần thơ chan hòa

Ô là! Ô lá là la
Ngày xưa dang dở, tình xa để sầu
Giờ đây êm ái dạt dào
Quyện hòa thắm thiết giữa màu thiên thanh…

26/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

BÓNG CÂU CỬA SỔ

“Thơ Nhạc”

Cuộc đời bỗng chốc đẩy đưa
Thuyền thơ cửa gió, sớm trưa mỏi chèo
Lỡ làng khúc hát tình yêu
Còn đây nỗi nhớ bấy nhiêu gợn buồn

Kia chiều lộng cánh ngàn phương
Hồn mơ thả bước, vấn vương ngập tràn
Nọ hình suối biếc mơ màng
Từ đâu bất chợt tiếng đàn ngân nga

Thẫn thờ hướng mắt về xa
Vần gieo điệp khúc phôi pha ngậm ngùi
Mây đen vắt vẻo lưng trời
Xuôi dòng mệnh số, từng hồi rã tan…

Ta đi dưới nắng phũ phàng
Chơi vơi chiếc bóng, ngỡ ngàng đổi thay
Đường khô sỏi đá phủ dày
Gót chân nặng trĩu cũng này cố lê

Hoàng hôn ai nói câu thề
Đêm khuya ai khóc ủ ê nỗi niềm
Còn ta ngày tháng im lìm
Lắng nghe rỉ rả con tim sụt sùi

Mất nhau! Đã mất nhau rồi
Ảnh hình kỷ niệm một thời luyến lưu
Chập chờn tợ lá mùa thu
Sớm hôm lả tả, nhẹ ru khóe sầu

Giờ đây trăng bạc mái đầu
Ánh vàng lưng lửng canh thâu vật vờ
Núi non muôn thuở hững hờ
Vành cong lặn khuất giữa bờ tuyết sương…

28/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

VẤN VƯƠNG CÂU THỀ

“Thơ Nhạc”

Đừng buồn nữa nhé người ơi!
Hồn yêu đã chết, tình rơi lỡ làng
Ngỡ ngàng một chuyến đò ngang
Cuồng phong vần vũ, sóng dâng lật chìm

Chuỗi dài ấp ủ niềm duyên
Đành thôi nén giữa con tim sững sờ
Dịu dàng óng ả đường tơ
Dần theo ráng xế lửng lơ chập chờn

Lá sầu rụng bóng hoàng hôn
Nằm phơi rải rác, đợi cơn gió lùa
Khung mờ thao thức gì chưa
Mà kia vẫn đám mây đưa mịt mù

Nhịp nhàng rỉ rả lời ru
Bờ râm dế nhũi thiên thu ngọt ngào
Cợt đùa vui vẻ cùng nhau
Tìm vơi khoảnh khắc, gợi đau gót chiều…

Canh trường lởn vởn hình yêu
Từ nơi dĩ vãng tiếng kêu u hoài
Nghẹn ngào da diết đoạn đoài
Từng cơn quặn thắt, héo gầy ruột gan

Éo le mệnh số phũ phàng
Khiến mòn nét chữ, tím ngần nghĩ suy
Tủi hờn phía lạnh tà huy
Bên day dứt mãi, thầm thì chơi vơi

Giờ đây nắng ngả lưng trời
Hoa vàng trước ngõ, ngậm ngùi sắc hương
Thẫn thờ nhớ chén quỳnh tương
Nhớ ngàn êm ái, vấn vương câu thề…

29/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

HỒI ỨC BƯỚC CHÂN NAI

“Thơ Nhạc”

Bất ngờ sấm sét rền vang
Kèm theo gió dữ cuốn phăng lưng trời
Mịt mùng hun hút mù khơi
Trùm quanh khắp nẻo, từng nơi tối sầm

Ngậm ngùi ngước mắt ngỡ ngàng
Cảnh đời bỗng chốc phũ phàng đổi thay
Kia treo một ánh trăng đầy
Bỗng chìm u ám héo gầy ngẩn ngơ

Thênh thang bát ngát hững hờ
Mặc bao khoảnh khắc, thẫn thờ héo hon
Tấc lòng rực thắm vàng son
Cuồng quay chuyển hoá, chập chờn vấn vương

Xa xa lấp ló màn sương
Cũng này lặng lẽ con đường chu du
Cây sầu rũ nhánh trầm u
Chìa ngang mảnh phiến đợi ru nỗi niềm…

Ta đang lờ lững con thuyền
Giữa dòng sóng nước chẳng nghiêng tay chèo
Vậy mà giờ phải thầm kêu
Tiếng đau vỡ nát khung chiều thiên thanh…

Tuổi xuân hoa nở trên cành
Giữa mùa rực rỡ long lanh ánh tình
Biển trời mây khói phù sinh
Khiến cho biến đổi, thân mình chơi vơi

Rừng hoang vẫn đó muôn đời
Chân nai ngơ ngác, dễ rơi vuốt hùm
Chỉ còn cố sức vẫy vùng
Trước bao dã thú săn lùng thời cơ…

30/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *